Logo

    Tìm kiếm: đại ngàn

    34 kết quả được tìm thấy

    Đội ngũ cán bộ thực địa lựa chọn kỹ lưỡng khu vực tái thả phù hợp.

    Tái thả 7 cá thể tê tê Java quý hiếm về rừng đại ngàn

    Các vấn đề xã hội-

    Ngày 28/11, Vườn Quốc gia Cúc Phương cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife) và Vườn Quốc gia Bạch Mã tiến hành thả 7 cá thể tê tê Java trở lại môi trường tự nhiên.

    Anh Đinh Thái Học - người con bản Sau thu hoạch những trái bùi Kỳ Lão trong vườn nhà.

    Bùi Kỳ Lão: "Báu vật" của đại ngàn

    Nông nghiệp-

    Nếu có dịp về với xã Phú Long vào mùa thu, bạn sẽ được thưởng thức một thứ đặc sản không thể quên: quả bùi Kỳ Lão. Thứ quả này được mệnh danh là “báu vật của đại ngàn” bởi vị bùi, ngậy, đậm đà đặc trưng hiếm có.

    Toàn cảnh đền Suối Tiên (Khu du lịch sinh thái Tràng An), nhìn từ trên cao nước xanh như ngọc, thuyền xuôi nhẹ giữa rừng núi.

    Chiêm ngưỡng Tràng An mùa nước xanh - Di sản thế giới giữa mùa đẹp nhất

    Điểm đến-

    Ninh Bình - Những ngày đầu tháng 7, Khu du lịch sinh thái Tràng An đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm - mùa nước chuyển sắc xanh ngọc bích. Dưới ánh nắng sau mưa, mặt nước trong vắt như pha lê, soi bóng núi đá vôi và rừng cây nguyên sinh, tạo nên một bức tranh thủy mặc sống động giữa đại ngàn.

    Đồng chí Bùi Ngọc Quang, Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh-Truyền hình Ninh Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh thắp hương tri ân nhà báo - liệt sỹ Phạm Thị Ngọc Huệ.

    Tri ân nữ nhà báo-liệt sỹ đã hy sinh tuổi xuân cho Tổ quốc

    Xã hội-

    Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi khói lửa chiến tranh từng ngút trời, có bông hoa huệ trắng tinh khôi đã nở, rồi tĩnh lặng hy sinh, để lại hương thơm bất tử cho đời. Đó là Phạm Thị Ngọc Huệ, nữ nhà báo - liệt sỹ là người con ưu tú của quê hương Ninh Bình đã dành tuổi thanh xuân cho lý tưởng cách mạng, cho độc lập tự do của dân tộc.

    Cánh rừng gọi nắng

    Tản mạn Ninh Bình-

    Có những khoảnh khắc trong đời khiến ta chỉ muốn dừng chân lại lặng lẽ hít một hơi thật sâu mùi hương của cỏ cây, nghe thật kỹ thanh âm trong veo của thiên nhiên và để mặc lòng mình trôi theo một điều gì đó dịu dàng. Như lúc này đây, giữa mùa hè rực nắng khi ta đứng giữa đại ngàn Cúc Phương ngỡ như vừa bước chân vào một giấc mơ dịu ngọt nơi hàng vạn cánh bướm bay lượn nhẹ tênh, mong manh như một niềm thương nhớ được đánh thức.

    Khám phá cung đường đẹp như tranh giữa đại ngàn Trường Sơn

    Khám phá cung đường đẹp như tranh giữa đại ngàn Trường Sơn

    Hà Nam-

    Đường Hồ Chí Minh nhánh tây từ Quảng Bình đến Quảng Trị luôn cuốn hút du khách bởi không gian vắng vẻ, yên tĩnh giữa đại ngàn Trường Sơn và những địa danh đã đi vào lịch sử đấu tranh anh dũng của dân tộc. Vẻ thâm u nhưng khoáng đạt, hoang sơ nhưng tuyệt đẹp của cảnh quan dọc tuyến đường lịch sử này đang dần mở ra triển vọng về phát triển du lịch sinh thái, du lịch về nguồn, đưa du khách trở lại với Trường Sơn huyền thoại.

    Núi lửa Chư Đăng Ya, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Gia Lai. Ảnh: TTXVN Núi lửa Chư Đăng Ya, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Gia Lai. Ảnh: TTXVN

    Gia Lai ấp ủ giấc mơ trở thành “viên ngọc” du lịch ở Tây Nguyên

    Điểm đến-

    Nằm giữa lòng Tây Nguyên đại ngàn, Gia Lai ấp ủ giấc mơ trở thành điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua trên bản đồ du lịch của khu vực. Sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ gắn với di sản văn hóa bản địa độc đáo, con người thân thiện, Gia Lai đang nỗ lực hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững, mang đến những trải nghiệm khác biệt và giàu cảm xúc cho du khách.

    Say sắc hoa mơ giữa đại ngàn Cúc Phương

    Say sắc hoa mơ giữa đại ngàn Cúc Phương

    Du Lịch-

    Sáng sớm, giữa không gian u tịch của rừng già, cộng thêm với thời tiết mưa xuân, những hạt mưa làm nặng lòng tơ nhện đang giăng mùng trên những cây mơ già giữa đại ngàn Cúc Phương. Sắc trắng tinh khôi và mê đắm của hoa mơ phủ trắng một khoảng trời, khiến cho người lữ khách như lạc vào hư ảo, mênh mang mà huyền bí.

    "Trường học" giữa đại ngàn: (Kỳ 1) Những "thầy cô giáo" mang sắc phục kiểm lâm

    "Trường học" giữa đại ngàn: (Kỳ 1) Những "thầy cô giáo" mang sắc phục kiểm lâm

    Xã hội-

    Cúc Phương là Vườn quốc gia (VQG) đầu tiên của Việt Nam, cũng thuộc hàng những khu bảo tồn thiên nhiên được thành lập sớm trên thế giới. Từ khi thành lập đến nay, VQG Cúc Phương luôn kiên định với ba trụ cột được quy định trong chức năng, nhiệm vụ của Vườn, gồm: Bảo vệ rừng gắn với bảo tồn đa dạng sinh học; Nghiên cứu khoa học gắn với cứu hộ, bảo tồn có sự hợp tác quốc tế và giáo dục môi trường, nâng cao nhận thức cho xã hội về thiên nhiên. Trong đó, công tác giáo dục môi trường được xác định là "xương sống" góp phần quan trọng để tạo nên một "hệ sinh thái bảo tồn" bền vững.

    "Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn" - sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc

    "Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn" - sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc

    Du Lịch-

    Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc huyện Nho Quan và Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn năm nay sẽ diễn ra vào tối 29/4 tại khu Hồ Mạc (Vườn Quốc gia Cúc Phương). Đây là sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc nhằm kích cầu du lịch địa phương sau quãng thời gian dài ngừng hoạt động vì dịch COVID-19.

    Tích cực chuẩn bị cho Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn và Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Nho Quan

    Tích cực chuẩn bị cho Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn và Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Nho Quan

    Du Lịch-

    Nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu du lịch, thu hút du khách, trong 3 ngày, từ ngày 29/4 đến ngày 1/5/2022, huyện Nho Quan tổ chức Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn và Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc năm 2022, với chủ đề "Nho Quan ngọn lửa núi rừng" theo quy mô cấp huyện tại khu Hồ Mạc, Vườn Quốc gia Cúc Phương và một số địa điểm khác trên địa bàn xã Cúc Phương (huyện Nho Quan).

    Về với Cúc Phương đại ngàn

    Về với Cúc Phương đại ngàn

    Ảnh-

    Ðời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc Mường ở miền rừng núi Cúc Phương (huyện Nho Quan) những năm qua không ngừng được cải thiện.

    Cho đại ngàn mãi xanh

    Cho đại ngàn mãi xanh

    Kinh tế-

    Rừng Quốc gia Cúc Phương mùa này đẹp lắm. Những tán lá khổng lồ đan kín dệt nên một màu xanh trải dài trong nắng. Từng đàn bướm đủ sắc màu chấp chới chao liệng. Tiếng chim ríu rít chuyền cành, tiếng côn trùng thủ thỉ trong những thảm cỏ xanh mướt. Và đâu đó trong sương gió của đại ngàn, hình ảnh kiểm lâm bồng súng, mạnh mẽ hành quân băng qua những lối mòn đi xuyên rừng. Chừng ấy thôi đã đủ để du khách tới thăm rừng thêm say mê tới lạc quên lối về…

    Khai mạc "Cúc Phương - Vạn sắc màu - Một tình yêu"

    Khai mạc "Cúc Phương - Vạn sắc màu - Một tình yêu"

    Văn Hóa-

    Hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2021 do tỉnh Ninh Bình đăng cai và Tuần lễ "Cúc Phương đại ngàn", sáng 14/2, (tức mùng 3 Tết nguyên đán Tân Sửu), nhóm "Ký họa di sản đô thị Hà Nội" (Urban Sketchers Hanoi) và những người bạn, phối hợp cùng Vườn quốc gia Cúc Phương tổ chức workshop mỹ thuật cộng đồng với tên gọi "Cúc Phương - Vạn sắc màu - Một tình yêu".

    Khai mạc Hội xuân Cúc phương - thêm Xanh cho cánh rừng già

    Khai mạc Hội xuân Cúc phương - thêm Xanh cho cánh rừng già

    Du Lịch-

    Sáng 4/2 ( tức 23 tháng Chạp), tại khuôn viên hồ Mạc, Vườn Quốc gia Cúc Phương tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị, kỉ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2021 và Tuần lễ "Cúc Phương đại ngàn", đồng thới hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập.

    Phòng khám đa khoa quốc tế Ninh Bình Thăng Long